Nội các mới, lo ngại mới

Thứ bảy, 02/12/2017 10:12

Việc bổ nhiệm một số gương mặt mới trong chính quyền Zimbabwe của Tổng thống Emmanuel Mnangagwa đang làm bùng nổ nhiều tranh cãi gay gắt.  Các nhà chính trị đối lập hôm 1-12 lên án những quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Mnangagwa, cho rằng, đó là sự phản bội những hy vọng của người dân.

Mọi việc bắt nguồn từ việc 2 tướng quân đội được lên làm bộ trưởng trong nội các mới của Tổng thống Mnangagwa. Theo quyết định bổ nhiệm nội các đầu tiên của mình vào ngày 30-11, ông Mnangagwa chọn 2 sĩ quan quân đội cấp cao làm bộ trưởng và loại bỏ các đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Mugabe. Theo tuyên bố phát đi tối 30-11, Tổng thống Mnangagwa bổ nhiệm tướng Sibusiso Moyo làm Ngoại trưởng, Tư lệnh Không quân Perence Shiri làm Bộ trưởng Đất đai và Nông nghiệp. Ông Sibusiso Moyo là vị tướng đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia sau khi quân đội tiếp quản chính phủ.

Trong khi tổng thống mới chọn giữ nhiều bộ trưởng nội các của ông Mugabe, ông Mnangagwa cũng trao nhiều vị trí chủ chốt cho các nhà lãnh đạo quân sự, những người trước đây đã ủng hộ ông. Đối với một số người Zimbabwe, những người hy vọng nhà lãnh đạo mới này sẽ khiến nội các trở nên toàn diện hơn, thông báo đưa ra lần này được xem như là một sự thất vọng mới. Nhiều người chỉ trích, đây không phải là sự phá vỡ triệt để với quá khứ như một số người đã hy vọng.

Thực tế, một số nhân vật thân cận của cựu Tổng thống Mugabe đã ra đi, nhưng nhiều bộ trưởng vốn gây tranh cãi và phục vụ lâu dài dưới triều đại ông Mugabe trở lại nắm những công việc quan trọng. Trong đó có ông Patrick Chinamas, người quay lại giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ khi ông này bị cựu Tổng thống Mugabe cách chức trong cuộc cải tổ nội các hồi tháng 10. Danh sách nội các cũng không đề cập đến vị trí phó tổng thống.

Một số cho rằng, đó là sự ổn định, nhưng số khác lại nói rằng, cơ hội đã bị bỏ lỡ. Các chính trị gia đối lập chỉ trích nội các mới như là một sự phản bội hy vọng của người dân và là bằng chứng cho thấy các lực lượng an ninh - dưới quyền ông Mugabe, vẫn nắm quyền ở đất nước này. Tâm trạng hòa giải và thống nhất nở rộ trong những ngày gần đây dường như được thay thế bằng cuộc đấu tranh giành quyền lực trong cuộc bầu cử sẽ diễn vào năm 2019.

Rõ ràng, “tuần trăng mật” đã chấm dứt và thực tế trở nên rõ ràng hơn: đó là cuộc tranh giành quyền lực đã bắt đầu. Nhiều người nghi ngại rằng, Zimbabwe đã “sai” khi hy vọng thay đổi.

THANH VĂN